Không Về

Tác giả: Minh Tường

Tôi có quê hương còn để lại
Từng đêm khắc khoải nỗi chờ mong
Lỡ làng chia cách hồn sông núi
Vẫn chảy trong tim máu Lạc Hồng

Không về để mãi hoài lưu luyến
Còn một chút gì để nhớ thương
Và bóng thời gian dừng lại mãi
Để câu thơ úa rải ven đường

Không về để mãi là chia cách
Một chút hương xưa bám víu hoài
Từ đáy buồng tim nghe thỗn thức
Bởi còn nhốt mãi bóng hình ai

Một nửa cuộc đời thân viễn xứ
Tôi đòi trở lại được hay chăng?
Dìu nhau trên múi giờ chia cách
Sưởi ấm đời nhau trong cách ngăn.
Chưa phân loại
Uncategorized