Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Thương Mình Ai Thương

Tác giả: Hữu Anh

Đến một ngày sẽ thấy
Mọi thứ đều bình thường
Ta chẳng còn vướng bận
Về những chuyện yêu đương

Ta sẽ thích cô độc
Với cuộc sống hằng ngày
Thấy mọi điều đều dễ
Khi chẳng được nắm tay.

Ta thương mình hơn nữa
Bù ai đó trước kia
Khi tin người nhiều quá
Nên tổn thương rồi kìa.

Mình thương mình trước nhé
Rồi mới được thương ai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Thương Ta Khi Trẻ
  • Có Thứ Tình Yêu Được Gọi Là Bưông Tay
  • Anh Nhớ Em Người Yêu Ạ
  • Chuyến Tàu Tuổi Thơ
  • Anh Cứ Đi Đi
  • Viết Cho Người Con Gái Tôi Nợ Cái Nắm Tay (2)
  • Tôi Đi Tìm Em
  • Tớ Chọn Cho Mình- Đợi Cậu Đến Chung Đô
  • Leter For Mom
  • Chiều Hoàng Hôn
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bình Kỷ Niệm
  • Khi Đời Đã Đi Qua
  • Tớ Không Chờ Cậu Nửa
  • Cỏ Hoa Cần Gặp
  • Chúc Mừng Sinh Nhật Anh
  • Ngậm Ngùi Valentine
  • Yêu Thương Một Lòng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (526)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)
  • Người Ghé Lại Đời Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
©2025 - CungThuGian.com