Không Thể Trách Định Mệnh

Tác giả: Tulipdenus

Không thể trách...
Định mệnh nào ngăn cách
Chuyện tình yêu dang dở bởi đôi ta
Em yếu đuối
Còn anh thì khờ khạo
Để lỡ duyên thề mộng ước trăng sao...

Anh yêu lắm lời thơ ai tha thiết
Yêu luôn màu mắt thắm gửi trao nhau
Anh không khéo tình vỡ duyên mãi miết
Theo thủy triều xô sóng đẩy đưa mau

Em có hiểu?
Mùa xuân chẳng về đâu
Dù hoa lá hương đưa điểm tô màu
Mùa xuân đã hết từ duyên mình xa cách
Còn chăng là lối đẹp dấu lòng đau!

Anh vẫn biết người em còn vương vấn
Và trách người đi hạnh phúc riêng mình
Anh không thể cho lòng em thêm hiểu
Dỡ dang tình
Anh không thể chứng minh...
TL
Chưa phân loại
Uncategorized