Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Thể Nào Quên

Tác giả: Xóm Đồng

KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

Thức trọn hôm nay để nhớ em
Cho vơi đi bớt những nỗi niềm
Đợi chờ mong ước bao ngày tháng
Thấp thỏm lo âu mỗi màn đêm

Anh đọc tên em vô số lần
Nhẩm bài thơ ấy mở ra xem
Nên đã ăn sâu vào tâm thức
Làm sao quên được em hỡi em

doanminhhop 02122013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ tương tự
  • Không Thể Nào (Mr.Smile)
  • Không Thể Nào Em Quên Được Đâu Anh (Trường Phi Bảo)
  • Không Thể Nào Quên (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Thương
  • Chiếc Hòm Kia Được Thả Xuống Từ Trời
  • Đường Xưa Kỉ Niệm
  • Vết Sẹo Tâm Hồn
  • Biết Ơn Me
  • Nắng Gầy
  • Tình Khúc Biệt Ly
  • Xin Em Cứ Đẹp Một Đời Hoa
  • Thế Là Em
  • Dư Ảnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
©2025 - CungThuGian.com