Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Đề

Tác giả: Daocongdien

KHÔNG ĐỀ

tôi giam giữ trong tôi
một điều bí mật
chôn thật sâu
khóa thật chặt
sẽ không cho ai nhìn thấy đâu

một bí mật đơn sơ
giúp tôi vượt qua
lắm cung bậc bổng trầm đời sống

bí mật ấy là gì ư?
tôi chỉ cần nghĩ về em
và phần đáp án còn lại
ai cũng có thể tìm ra câu trả lời

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ bạn muốn xem
  • Chưa Già
  • Viết Tên Trên Cát
  • Trách Hờn
  • Có Con Đường…
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 791.
  • Đi Tìm Hình Cho Thơ ( Giữa Đúng _ Sai, Thiên Tài _ Ngu Dốt Hay Thông Minh _ Dại Dột Duy Nhất Chỉ Con Thơ Thành Thật Thuận Bến Bờ.)
  • Mưa Gầy 2
  • Hãy Để Em Đi
  • Son Sắt
  • Giọt Lệ Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
©2026 - CungThuGian.com