Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khói Đá

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Tránh xa khói đá ma túy
Đừng để mình phải mất trí điên cuồng
Đừng làm cha mẹ phải buồn
Đừng để lạc mất một nguồn tin yêu
Khói đá ảo giác rất phiêu
Quên luôn tất cả tình yêu chẳng cần
Đá làm ảo giác tinh thần
Mơ hồ phê mãi chín tầng mây cao
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Khơi Dậy Niềm Đam Mê (Lê Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tùy Khúc Vô Ưu
  • Trăng Liêu Trai
  • Tình Buồn
  • Ước Gì Trở Lại Ngày Xưa
  • Tình Khuất Bóng Mây
  • Đen Tối Một Đời
  • Bão Táp Đồng Hành
  • Những Câu Thơ Đẹp Về Mùa Thu Của Phạm Khang
  • Nghìn Lẻ Một Đêm Được Kết Nối Xoay Quanh Một Trục Đơn Giản
  • Kiến Quang Trung Linh Cữu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com