Khóc Thu

Tác giả: Hổng Dương

Mây lại về đây buổi cuối thu
Hoàng hôn rải tím khói sương mù
Chân trời rạn vỡ vài khoang nắng
Mặt nước loang bờ vọng tiếng ru

Ì oạp chiều khơi dạ mỏi chờ
Sầu giăng lối nhỏ những giấc mơ
Đến giờ ly biệt mùa thu cuối
Gió khóc sương cùng mọc cánh tơ

Nắng lại rời đi một buổi chiều
Sương tan vào dạ đã bao nhiêu
Mà nghe thấm lạnh miền xa vắng
Một góc lòng riêng thấm đủ điều

Ta khóc cho thu, khóc cho trăng
Khúc lòng sông vỡ sóng triều giăng
Âm dương giờ chỉ triền ly biệt
Hai nửa phương trời một sắc tang

Ra khóc cho thu ... thu khóc ai
Giang hà một gánh nặng khôi hài
Bây giờ thu chết chiều đang xuống
Để cánh sương bay tang trắng cài ...
Chưa phân loại
Uncategorized