Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khóc Người Dưng ( Tặng Em Đậu Thị Huyền Trâm)

Tác giả: Trần Thản

Em người dưng tôi cũng người dưng.
Hai quê nghèo chưa lần gặp gỡ.
Hôm nay em đi sao mắt tôi nhòa lệ.
Phải chăng là tạo hóa của nhân gian.
(T T)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ bạn muốn xem
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Bỗng Nhớ Người Dưng
  • Đêm Cuối Năm Uống Rượu Một Mình
  • Nắng Sân Trường
  • Điểm Thấp Nhất Lại Là Nơi Cao Nhất
  • Cho Vừa Hoàng Hôn
  • Có Lẽ Ngày Mai Trời Lạnh
  • Đe Dọa Sự Sống
  • Gửi Người Tri Kỷ
  • Hạt Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
©2025 - CungThuGian.com