++ Khổ Ải Trần Gian ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ KHỔ ẢI TRẦN GIAN ++

Đời mấy nẻo chông gai khốn khó
Chẳng lẽ ngồi nhăn nhó hay sao
Phận hèn ít được ngọt ngào
Đứng lên bước tiếp còn bao miệt mài
*
Đường đi khó ngày dài khổ ải
Nỗi gian lao chẳng mãi theo mình
Vượt qua thử thách cực hình
Tâm hồn sảng khoái lung linh cười khà
*
Âu thiên định lụa là đâu có
Cái nghèo nàn một xó hẩm hiu
Thế gian trần tục tiêu điều
Khác nào dây đứt nên diều tả tơi
*
Tay chân lấm thảnh thơi nào rảnh
Lo cày bừa canh cánh suốt ngày
Lâu lâu ghé mắt nhìn phây
Để cho khuây khỏa lòng ngây tuổi già
*
Dẫu ảo tưởng cũng là thơ thẩn
Tuy xa xăm kề cận dòng tình
Trăm ngàn muôn thể linh tinh
Vẫn là miễn phí cho mình đọc chơi
*
Hôm nay nữa chơi vơi con chữ
Nguồn thơ về tay cứ viết ra
Không ghi thì quả xót xa
Vần tình trăn trở Nam Kha gọi hồn...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 22/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized