Khi Tình Rời Xa

Tác giả: Trần Thị Thủy

Không vừa lòng thì anh hãy bước đi
Đừng cứ đến lại đi em chóng mặt
Mới cười vui rồi lại chạy đâu mất
Mới ngọt lời rồi để lại đắng cay .

Anh dối tình rồi nghĩ tới hôm nay
Tưởng rằng ai cũng như mình sống cả
Cuộc sống nghèo có trăm đường vất vả
Đâu như anh hưởng sung túc huy hoàng .

Không thật lòng đừng đến em hoang mang
Anh cứ đi tới nơi nào anh thích
Đừng bận tâm hướng nào sẽ là đích
Bởi khi yêu chỉ tim biết điểm dừng .

Em có buồn khi người vội quay lưng
Nhưng thời gian sẽ xóa mờ tất cả
Hứa với lòng em sẽ không ngục ngã
Dẫu đường tình nghiêng ngả bóng hình em .

Em không cần mở trái tim đời xem
Hãy khép lại tình sầu ta khép lại
Nếu anh có hạnh phúc đời mãi mãi
Xin chúc mừng anh hạnh phúc em vui !
Chưa phân loại
Uncategorized