Khi Tình Đã Xa

Tác giả: Trần Thị Thủy

Khi cuộc tình vừa mới đó vụt bay
Em đắng cay trái tim đành đóng cửa
Bao lời yêu bây giờ không nhắc nữa
Cảm xúc riêng đành cất giữ trong lòng .

Tim vẫn còn nhung nhớ lẫn hoài mong
Vẫn yêu thương nhưng nào đâu nói được
Anh khác xưa chẳng còn như ngày trước
Hương yêu dần nguội lạnh với thời gian .

Em biết rồi tình lại thêm trái ngang
Anh cứ đi Em sẵn sàng ở lại
Giữ trong lòng một mối tình ngây dại
Xuân sắp tàn ..tình còn mãi hoang mang .

Em nhốt mình trong một khoảng không gian
Công việc thôi cho tới khi thấy mệt
Bỏ lại sau lưng mối tình dần chết
Xa nhau rồi sao thấy mệt tâm tư .

( Hà Nội 6h 14p ngày 14/10/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized