Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Không

Tác giả: Lê Xuân Tình

Khi không lại nhớ lại thương
Để hờn để giận để nhường nhịn nhau
Lời ai không đánh mà đau
Không ràng buộc vẫn không sao tách rời

Garland TX nhớ người yêu
22/02/2002
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Đề
  • Vịnh Cảnh Xuân
Thơ tương tự
  • Khi Không (Huỳnh Nhật Hà)
  • Khi Không (Lã Thế Phong)
  • Khi Không (Hương Ngọc Lan)
  • Khi Không (Hà Huyền Chi)
  • Khi Không Bỗng Nhớ (Quan Dương)
  • Khi Không Có Người Yêu (Trần Đức Phổ)
  • Khi Không Còn Gì Để Nói Với Nhau (Đăng Sơn)
  • Khi Không Còn Yêu (Phuong Vuong)
  • Khi Không Nhớ (Thương Yêu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (650)
  • Vào Đông Mưa Gió Ngập Trời Nhìn Về Quê Mẹ Biển Khơi Ngút Ngàn
  • Giai Nhân Vườn Mộng
  • Tâm Tình Người Lính Trẻ
  • Hương Nguyệt Quế
  • Con Gái Nói Không Là Có Đó
  • Tình Yêu Là Báu Vật
  • Mừng Việt Hà 6 Tuổi
  • Dấu Chân Sỏi Đá
  • Three Sunny Seasons!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
©2026 - CungThuGian.com