Khi Không Nhớ

Tác giả: Thương Yêu

khi không nhớ những con đường phủ lá
mà mùa thu vừa vất lại Paris
ngày ai đi - con tim mình trở đá
nhìn hoàng hôn theo chầm chầm chân về

@

thu lá đổ , vườn Lục Xâm làm trạm
quán trọ buồn con chim nhỏ như tôi
lần thứ mấy gót mây ngừng , im lặng
nhường chuyến bay rời, khép cửa tim côi

@

khi không nhớ , pha lê quanh môi mặn
suối tình nồng thấm vị muối, dường như
rơi từ má , ướt tách café đắng
mắt không hồn giữa Xóm Học ngủ trưa

@

người về xa, đem theo nguyên hương vị
cốc rượu hồng , mùi hạt giẻ rang vàng
mùi mái tóc em thơm hoa diên vỹ
chạm buồn tênh đại lộ Khải Hoàn Môn

@

Paris ơi ! may còn em là bạn
khắc khoải lòng, tâm sự với métro
chiếc hôn yêu phi trường ( hôm tháng tám )
Charles de Gaulle , lem lẫn hạt mừng Thơ

đht
Chưa phân loại
Uncategorized