Khi Hồn Bay Bổng

Tác giả: Trần Thị Thủy

Gió cứ thổi và mây cứ thế trôi
Nắng vẫn đẹp còn mưa sầu muôn thuở
Em vẫn thế hay giận hờn vô cớ
Giận dần qua tình yêu lại đong đầy .

Lá luôn cười khi còn ở trên cây
Xào xạc đung đưa gió lùa qua kẽ
Em vẫn thế thích lời yêu thỏ thẻ
Chẳng thích đâu kìm hãm tự do mình .

Hứa cùng nhau ta xây mộng ân tình
Bằng con tim và tâm hồn đồng điệu
Đừng coi em là đàn bà phái yếu
Cấm cản nhiều những cảm xúc đời vui .

Em thích đời bởi tự do quen rồi
Trong khuôn khổ không hề ham vui nhé
Có đôi lúc mải vui thì nhắc khẽ
Em lại về bằng cảm xúc riêng tư !
Chưa phân loại
Uncategorized