Khi Hoa Dại Quẩn Quanh

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em vẫn thế yếu lòng lắm anh ơi
Cũng hờn ghen như những đàn bà khác
Cũng giận dỗi mỗi khi anh bước lạc
Cũng rất đau khi tình phản bội mình .

Vẫn là em chung thủy một mối tình
Không yêu ai ngoài một mình anh hết
Dẫu đôi khi thấy cuộc đời mỏi mệt
Muốn buông rồi thấy nhớ lại càng yêu .

Vẫn một mình đơn bóng những buổi chiều
Ngắm hoàng hôn đến khi trời tối hẳn
Thầm ước ao khi hoàng hôn vừa tắt
Sau lưng mình anh ôm trọn vòng tay .

Hạnh phúc à em đợi tới hôm nay
Anh chớ quên cũng đừng tìm hoa dại
Hoa ở đời có rất là nhiều loại
Hoa yêu tiền chứ nào có yêu anh .

Đừng thấy hoa anh cứ đứng quẩn quanh
Anh không đi em sẽ vù chạy mất
Tới lúc đó đừng nói em không thật
Đó là vì anh tham hái nhiều hoa .

Hà Nội 02/01/2017
Chưa phân loại
Uncategorized