Khi Già Yếu

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Người cũng tàn phai trong giấc ngủ
Sống đã qua đi được mấy mùa ?
Cựa mình đau đớn rên nho nhỏ
Trên đời sức khoẻ dễ mà mua ?

Tuổi già yếu đuối thêm nhàm chán
Bệnh tật quanh năm uống thuốc đều
Chờ trời gọi tới liền vâng dạ
Sẵn sàng tàu suốt giấc tiêu diêu

Con cái thân nhân cần di chúc ?
Gia tài ky cóp sẽ chia ai ?
Đã tạo cho đời bao tội phước ?
Một thoáng phù du kiếp miệt mài !

Thiên đàng là có hay không có ?
Địa ngục âm cung những mấy tầng ?
Luân hồi bắt phải đi đâu đó ?
Bên kia thế giới biết người trông ?

Vẫn mong hậu thế thành cơ nghiệp
Giàu mạnh vinh quang rạng giống nòi
Chắc rằng ta chết không là hết
Dẫu là tro bụi rã ngàn khơi

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized