Khi Em Đã Yêu

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em đã yêu yêu anh từ độ ấy
Lạ thành quen xa cũng cảm thấy gần
Chẳng so bì không một phút phân vân
Khi con tim cứ rộn ràng chao đảo .

Em đã yêu tình chẳng như gió bão
Cứ nhẹ nhàng rồi ngấm đậm trong tim
Bóng hình kia nào đâu phải kiếm tìm
Luôn trong tim lấp đầy chẳng mờ cũ .

Em đã yêu chẳng biết nhiêu sẽ đủ
Chỉ biết gần tình tích tụ niềm vui
Hạnh phúc rồi cứ thế mà nhân đôi
Khi bên anh chẳng thể là ai khác .

Em đã yêu và vẫn thầm khao khát
Mối tình này sẽ mãi thắm hồng tươi
Dẫu đã qua cái tuổi thuở đôi mươi
Vẫn đắm say men tình nồng cháy bỏng .

Em đã yêu để tâm hồn lắng đọng
Chút hương tình ru mộng mối tình thu
Trời nắng mưa trong sáng hay sương mù
Em đã yêu sẽ không hề thay đổi .
Chưa phân loại
Uncategorized