Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Đêm Tối Đời Tôi Hé Sáng

Tác giả: Mr.Smile

Khi đêm tối đời tôi hé sáng
Khi thấy lòng kiên nhẫn bị lung lay.
Nửa chia cắt, nửa nơi tôi sầu thảm
Đã quyết định phũ phàng cho số phận đời tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lệ Chi Hận Sử (03)
  • Đặc Sản Hà Nam
  • Anh Thắng Tunisia 2-1
  • Dang Dỡ Tình Đầu
  • Mừng Thọ Ngoại
  • Dấu Hỏi Mười Hai Năm 1
  • Món Sứ Giả Mùa Xuân
  • Như Ánh Sáng Của Muôn Trùng Diệu Vợi
  • Muôn Trùng
  • Nỗi Niềm Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
©2025 - CungThuGian.com