Khẽ Chạm Cô Đơn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Trong khoảnh khắc lúc đông vừa chạm ngõ
Cơn bấc lùa len nhịp thở tái tê
Ước vòng tay ấm áp lại vỗ về
Nhưng nào thấy lòng ủ ê buồn tủi

Giữa canh vắng chỉ riêng mình thui thủi
Ôm cô đơn lầm lũi bóng hao gầy
Nhớ hôm nào hò hẹn ở chốn đây
Giờ li biệt nghe trật trầy tâm khảm

Đêm buốt lạnh cõi hồn mê sầu thảm
Nén yêu thương chẳng dám thốt thành lời
Sợi tơ hồng nhạt nhẽo cứ buông lơi
Khiến đôi lứa khó bên đời nghĩa vẹn

Chắc cũng tại duyên tình ta không vén
Nên niềm đau nghèn nghẹn quấn quanh hoài
Rồi đắm chìm ảo tưởng một tương lai
Ngỡ hạnh phúc năm dài luôn chờ đợi.
10/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized