Khát Vọng Tình Xuân

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Mấy hôm rồi chẳng viết nổi bài thơ
Tại suy nghĩ dật dờ ghìm tâm trí
Bao trăn trở đắn đo thêm phiền lụy
Để thời gian hoang phí vụt bay nhiều

Nghe cõi hồn mệt mỏi đến liêu xiêu
Nhìn cảnh vật cũng tiêu điều phát nản
Tương tư bện trái tim sầu ngao ngán
Bởi do đời khắc vạn nỗi bi thương

Lắm nhớ nhung khó diễn tả đo lường
Mà sợi ái vấn vương nào đâu dứt
Càng yêu mến càng nhói đau lòng ngực
Khiến nồng ân hạnh phúc cứ xa dần

Đón xuân này khát vọng chút tình chân
Kéo đôi lứa xích gần bên nhau mãi
Cho nghĩa nợ tháng năm hoài dệt trải
Níu tơ hồng thắm lại phút đê mê.
12/2/2019
Chưa phân loại
Uncategorized