Khấn Cầu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

CHẮP vá những chua cay ngày cũ
TAY ươm mầm nhắn nhủ nơi tim
KÍNH mong hạnh phúc đan ghìm
LẠY ngài cứu vớt bện ghim nghĩa nồng

ÔNG có thấy tình không chung lối
TRỜI thương dùm chớ vội cách ngăn
ĐỪNG gieo thêm vết xướt hằn
MANG điều khắc khoải trở trăn đến gần

ĐAU đớn lắm ái ân chẳng vẹn
KHỔ vương hoài ngào nghẹn xót xa
ĐẾN khi tất cả vỡ òa
NGƯỜI thầm tủi quạnh lệ nhòa ướt mi

CON khấn nguyện cũng vì nhân thế
YÊU nhau đừng non bể chia đôi
CHẮP TAY KÍNH LẠY ÔNG TRỜI
ĐỪNG MANG ĐAU KHỔ ĐẾN NGƯỜI CON YÊU.
13/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized