Khám Phá.

Tác giả: Jos. Cao Thái

Cha ban vòng đời nối nhân gian
Cha ban thân xác ngũ giác quan
Cha ban thời tiết nắng mưa hàn
Cha ban hơi thở từng nhịp đập
Cha ban trí tuệ quá siêu phàm!

Con phải làm sao với nhân gian!
Con sống thế nào với giác quan!
Mưa nắng trần đời mấy cơ man!
Tim khi lỗi nhịp là nguy hiểm!
Trí tuệ bơ vơ giữa non ngàn!

Con tập đón nhận mỗi con người
Chia nỗi xót xa, sớt tiếng cười
Trí khắc, tâm giao, vẫn tươi đời
Gia đình trần thế Cha nhập thể
Nhận anh, nhận chị, nhân em thôi!

Với ngũ giác quan hăm bốn giờ
Con ngắm thiên nhiên khéo đổi dời
Tâm trạng trong con mãi chơi vơi
Một cõi trăm năm hòng khám phá
Khuôn mặt thân yêu, Đức Chúa Trời.

Vũ trụ bao la có làm chi!
Nắng nóng mưa sa để làm gì!
Nguyên lý tuyệt vời chẳng hoài nghi
Trọn tấm thân này mau trỗi dậy
Dỗ tiếng yêu thương giấc Xuân thì!

Chẳng ai không có một con tim!
Sức sống dâng trào giữa lặng im!
Ngẫm nghe sóng dậy giữa im lìm
Thổn thức năm canh một hồn sống
Sáng ra khoan khoái bước kiếm tìm.

Khôn ngoan học hỏi một càn khôn
Trí tuệ hăng say cõi sinh tồn
Nén bạc Cha trao chẳng dại chôn
Ngân hàng sinh lợi đời lao động
Chúa là gia nghiệp trọn đời con.

Joscaothai
Sài Gòn, 16/9/2013
Chưa phân loại
Uncategorized