Kẻ Ngoại Đạo

Tác giả: Tuán La Roja

Chiều nay con đi nhà thờ
Đọc kinh cầu nguyện lơ mơ trong đầu
Lời kinh không thuộc nửa câu
Nhưng tâm có hướng theo Ngài từ lâu

Ngày xưa luật lệ khắc hà
Ba con bên giáo mẹ là thích ca
Hôn nhân mọi người cản ngăn
Nhưng ba và mẹ lách ngăn luật "ràng"

Sinh con vào một mùa xuân
Đưa vào nhà thờ công dân nước trời
Ngờ đâu Linh Mục chẳng cho
Nên con ngoại đạo từ thời ấu thơ

Con chiên chưa được nước trời
Luôn luôn ngoại đạo giữa đời trần gian
Đến nay Ngài dìu con vào
Hình như con chửa sẵn sàng đi theo

Con như chiếc thuyền lênh đênh
Không ai cầm lái mông mênh hai dòng
Giáo-Phật cả hai đều thờ
Ngài không chấp tội bỏ dòng ki-tô

Đời con sinh ra vậy rồi
Con xin ơn Chúa sáng soi con đường
Bây giờ con kẻ tha hương
Bên nào cũng muốn cội nguồn trong tâm

Dù ai có nói thế nào
Con làm theo cách trong đầu nghĩ suy
Sau này mới biết thực hư
Ngày sau phán xét thực hư thế nào?
Kim Trung,Kim Sơn,Ninh Bình 14/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized