Kẻ Lụy Tình

Tác giả: Hoàng Nghi

***** xướng****
Mình ta ươm giấc dệt vần thơ
Oán trách ai kia đã hững hờ
Quên nghĩa phượng ,loan tan giấc mộng
Phụ tình oanh ,yến vỡ cơn mơ
Đêm thương khắc khoải hoài trông đợi
Ngày nhớ suy tư mãi ngóng chờ
Dẫu biết người đi không trở lại
Nhưng lòng chung thủy mối duyên tơ ...

*****họa*****
Ta vẫn ôm cầm dệt ý thơ
Mà sao người nỡ mãi thờ ơ
Lạnh lùng chẳng biết lòng thương đợi
Hờ hững không hay dạ nhớ chờ
Mỗi tối nhìn hình trong giấc mộng
Hằng đêm ngắm ảnh giữa cơn mơ
Gởi người tình ấy chưa quay lại
Nhưng nguyện lòng chờ kết tóc tơ ...


Mai Hoàng Nghi .....Vương Hoàng Nghi`
Chưa phân loại
Uncategorized