Hy Vọng

Tác giả: Niệm Nhiên

tình không là tình của mười năm trước
bao tin yêu rồi cũng hoá hư không
chữ thủy chung, cuối cùng là lời rỗng
mộng xuân tàn, đời còn lại mùa đông
tôi không là tôi của mười năm trước
trái tim hồng chừ lịm tím vết thương
lặng lẻ đi về đường trần xuôi ngược
khô nứt đôi tay hứng nỗi chán chường!
miền quá khứ, hắt hiu buồn tiếng thở
hướng tương lai, mờ khuất những ước mơ
giữa vực đời, gió thốc lời mời gọi
cõi hư vô hãy tới, rũ hồn tơi
Đêm nằm nghe nhịp thở đều, nhẹ, sâu
nét thiên thần con trẻ, truyền sức sống nhiệm mầu
hy vọng ngày mai ... buồn khổ dần vơi ...
hy vọng ngày mai ... tâm hồn sẽ mới ...
Chưa phân loại
Uncategorized