Huyễn Mê

Tác giả: Thúy Lan

Photo by Dr HA

Vạn khúc sầu đâu , chan niệm ý
Ngập buồng tim nhỏ mấy năm rồi
Tiếng lòng se sắt đêm về sáng
Một trái tim đơn …vẫn nghẹn lời

Dạ xé từng giây đau buốt lạ
Tim hồn vàng võ những hoài mơ
Lục tung ký ức chừ bôi xóa ?
Nước mắt vì sao… ướt đẫm thơ ?

Ôi ! chén rượu buồn rót nửa đêm
Môi ngây ngô cạn , uống say mềm
Thân ngà lúy túy men hoang dại
Ngấm mảnh hồn tương … sầu ngủ êm ?

Anh viển vông còn em lãng mạn
Tình mình huyễn mộng lắm hông cưng !
Phải chi kiếp trước duyên tròn nợ
Thì kiếp này đây chẳng khóc thương

Thúy Lan
Ngày mô thoát cuộc huyễn mê …. Nhớ thương , thương nhớ chẳng tê tái lòng ...
Chưa phân loại
Uncategorized