Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hương Xưa

Tác giả: Đỗ Bình

Em đó ta đây
Cách khoảng đường,
Muốn gần nhưng ngại…
tóc em vương!
Sợ mùi hương cũ
làm quên lối,
Về ngẩn ngơ hồn,
giấc luyến thương !


Đỗ Bình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiểu Sử
  • Cao Nguyên Xứ Lạ
  • Bến Lạnh Thiên Đường
  • Áo Trắng
  • Tình Muôn Thuở
  • Chữ Tình
  • Trở Về
  • Bọt Sóng
  • Đồi Thông
  • Màu Mắt
Thơ tương tự
  • Hương Xưa (Nguyên Thạch)
  • Hương Xưa (Hoanghoon)
  • Hương Xưa (Caysay)
  • Hương Xưa (Chu Hà)
  • Hương Xưa (Hồng Dương)
  • Hương Xưa (Lãng Du Ptn)
  • Hương Xưa (Trần Khiêm)
  • Hương Xưa (BÙI THU NGA)
  • Hương Xưa (HoaTiNa)
  • Hương Xưa (Dương Quân)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Hồng Thắm
  • Rùa
  • Giá Lạnh
  • Nắng Của Tình Thương
  • Bão Lũ Hung Tàn
  • Gọi Người Qua Tiếng Đàn Côi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (325)
  • Hãy Đứng Dậy
  • Bây Giờ Bên Ấy Còn Không?
  • Con Thương Mẹ Nhất Trên Đời Cầu Mong Mẹ Mãi Trọn Đời Bên Con
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
©2026 - CungThuGian.com