Hướng Tâm Tư

Tác giả: Trần Thị Thủy

Trên đường đời Em bước chỉ mình Em
Dẫu khó khăn nhọc nhằn Em vẫn cố
Sướng hay khổ âu cũng là duyên số
Trời không cho Em đành phải cúi đầu .

Trên đường tình cũng xối xả giọt châu
Không nhiều duyên và chẳng ai mang nợ
Nên không thể tạo cho thành đôi lứa
Kiếp cô đơn cũng sống nửa đời rồi .

Ôm trong lòng một nửa trái tim côi
Vẫn sống vui như người ta vẫn sống
Vẫn ước mơ và có bao khát vọng
Vẫn tương tư mà chẳng có duyên tình .

Giữ cho mình một khoảng trời đẹp xinh
Thả hồn theo thiên nhiên và cây cỏ
Nếu ai có đợi tình tôi ở đó
Hẹn kiếp sau ta sẽ được tương phùng !

Đã yêu rồi sẽ mãi mãi tình chung
Không đắn đo cũng chẳng màng tính toán
Tình yêu kia chẳng bao giờ giới hạn
Thôi kiếp này ta giữ tạm cô đơn .

( Hà Nội 11h 30p 19/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized