Hờn Trách Câu Thề

Tác giả: Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )

Thương cánh vạc đêm ngày lam lũ
Xót thân cò ấp ủ lòng son
Gìn mơ giữ mộng nguyên tròn
Mong ngày thỏa ước núi non nguyện thề
Ai có ngỡ hôm về hội ngộ
Kẻ nào hay vỡ đổ tâm tình
Bẽ bàng tức cảnh hồn kinh
Người ta lén trộm rập rình với nhau
Hoài sáu khắc tim đau thổn thức
Mãi năm canh dạ bực sầu vương
Hè sang cuốn cả niềm thương
Gieo chi nỗi đắng đoạn trường biệt ly
Ôm lệ đắng cũng vì phận héo
Nuốt hờn căm dặt dẽo vào lòng
Buồn con sáo đã sổ lồng
Bay vào vạt áo lụa hồng nhà ai..
Chưa phân loại
Uncategorized