Tác giả: Thiennguyen
Ngọn cỏ mềm vương vấn chút ưu tư
Đường xa ngái trăng quên về bến nhớ
Gió nhè nhẹ nghe hồn vừa nhắc nhỏ
Ngày phai rồi
Cỏ nhớ thương ai?
Nhớ thương nhiều từng sợi mưa lơi
Đa tình lắm
Níu hoài trên tà biếc
Dáng ngày mỏng phân vân chừng luyến tiếc
Áo thời gian màu đã đổi bao lần...
Đã bao lần
Ta tựa cầu Dĩ vãng
Ngập ngừng nhìn con nước ngại ngùng trôi
Miên man hoài một khúc nhớ xa xôi
Mơ đăm đắm chuyến về miền cỏ lạ
Khao khát mãi hơi nồng ngai lửa hạ
Cỏ xanh nằm êm ái dưới môi thơm...
Đường xa ngái trăng quên về bến nhớ
Gió nhè nhẹ nghe hồn vừa nhắc nhỏ
Ngày phai rồi
Cỏ nhớ thương ai?
Nhớ thương nhiều từng sợi mưa lơi
Đa tình lắm
Níu hoài trên tà biếc
Dáng ngày mỏng phân vân chừng luyến tiếc
Áo thời gian màu đã đổi bao lần...
Đã bao lần
Ta tựa cầu Dĩ vãng
Ngập ngừng nhìn con nước ngại ngùng trôi
Miên man hoài một khúc nhớ xa xôi
Mơ đăm đắm chuyến về miền cỏ lạ
Khao khát mãi hơi nồng ngai lửa hạ
Cỏ xanh nằm êm ái dưới môi thơm...