Nói Với Duyên Tình Muộn

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Bên đó đêm đang rơi
Bên này chiều xuống dốc
Người nhớ ai , làm thơ ?
Em nhớ mình , em khóc

Em nhớ mình , em khóc
hồn theo gió lạc hoài
Giữa phồn hoa phố thị
Biết tìm đâu, tình ai ?

Bờ không trăng thềm cũ
Người thắp ngọn đèn khuya
Vẽ cho đêm tinh tú
Soi mộng đời cách chia

Giọng thơ vang niềm nỗi
Từ hai phương xa nào
Đi về không chung lối
Cũng giật mình ,chạm đau

Có giật mình , chạm đau
Cũng đành ngăn tiếng thở
Tình muộn rồi còn đâu
Mà xoa lòng trắc ẩn

Có chia ngàn sương vỡ
Trong mắt nhau , hoàng hôn
Cũng không thành duyên nợ
Nên tình buồn còn hơn .

( Viết cho OTCE )
Hoa Thuỷ Vu 3/9/18
Chưa phân loại
Uncategorized