Hôm Nay, Em Mệt

Tác giả: Ngoisaotamdi

Hôm nay em mệt lắm
Yếu đuối chút được không?
Dẫu bên ngoài tươi tắn
Bão giông giấu trong lòng

Hôm nay em mệt nhoài
Muốn một lần rơi lệ
Mang mặc nạ bên ngoài
Ôi lớp vỏ mỏng manh

Hôm nay trời gió mạnh
Có lạnh bằng lòng em?
Ôm bao nhiêu bão lòng?
Tự dệt thành ảo mộng

Hôm nay em rất mệt
Muốn khóc thét thật to
Mặc ngoài kia giông bão
Về nhà có người lo

Mong ngày mai nắng to
Em không còn thấy mệt
Ánh sáng chiếu từng vệt
Xua tan mọi nỗi sầu

Đã bao lâu che giấu
Mong cầu vòng sau mưa
Nhưng quả là cú lừa
Sau mưa trời sẽ bão?

Lòng em đầy phiền não
Ngày mai tốt hơn chăng?
Hay mưa vẫn sẽ giăng
Cùng bầu trời u tối

Và em vẫn nhức nhối
Với tâm tình hỗn loạn
Dẫu biết rằng bất an
Sẽ hình thành vết rạn

Nhưng hôm nay em mệt
Yếu đuối chút nhé anh
Rồi ngày mai sẽ khác
Vẫn sẽ mỉm cười thôi

Em thật sự mệt rồi
Hãy cho em được khóc
Mượn bờ vai nương tựa
Em dựa anh một đời!
Chưa phân loại
Uncategorized