Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Thăm

Tác giả: Fly1tome

Em chậm bước cho anh tìm câu hỏi
Con đường này sẽ dẫn dắt về đâu?
Câu trả lời anh đợi đã từ lâu
Em khúc khích , em cúi đầu , em không nói !!!...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Hỏi Thầm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Thăm (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Hỏi Thăm (Thangtram)
  • Hỏi Thăm Ai Có Nhớ Mình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hỏi Thăm Anh Trọng: Trốn Qua Lào (JB Nguyễn Hữu Vinh)
  • Hỏi Thăm Các Bệnh Nhân (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Hỏi Thăm Các Bệnh Nhân (JB Nguyễn Hữu Vinh)
  • Hỏi Thăm Cô Bé Ngày Xưa (Thiên Ân)
  • Hỏi Thăm Người Em Nhỏ (Nguyên Đỗ)
  • Hỏi Thăm Nguyễn Như Phong (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Muốn Biến Nước Mắt Tôi Thành Biển
  • Tự Chơi
  • Không Đề
  • Xin Lỗi Bài Ca Về Mẹ Trái Đất
  • Nhớ Mang Theo Mùi Hoa Sữa
  • Xuân Đi Nhậu
  • Hỏi Thu
  • Sen
  • Trăng 16
  • Xin Hãy Tặng Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
©2025 - CungThuGian.com