Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Tôi nghe khẻ cướp nó lèn ông,
Nó lại lôi ông đến giữa đồng.
Lấy của đánh người quân tệ nhỉ!
Thân già da cóc có đau không?
Bây giờ mới khẽ sầy da trán,
Ngày trước đi đâu mất mảy lông.
Thôi cũng đừng nên ki cóp nữa.
Kẻo mang tiếng dại với phường ngông!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ tương tự
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp () (Nguyễn Khuyến)
Thơ bạn muốn xem
  • Tuột Mất Tình Yêu
  • Thương Ngày Giã Bạn
  • Phiến Môi Mềm
  • Chị Tôi
  • Buồn Tàn Thu..
  • Mùa Đông Dịu Êm
  • Mùa Thay Lá
  • Người Lính
  • Biển Ơi….! Ta Viết Biển Lên Trên Mặt Giấy
  • Ướt Trang Lưu Bút
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Minh Liên Thanh Thơ
  • Kiên Tâm
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
©2026 - CungThuGian.com