Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoàng Hôn

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Bụi chuối tàu cau nắng nhuộm vàng
Đò chiều cũng đã vắng người sang
Tái tê mây tím giăng hờn tủi
Lặng lẽ màn đêm xuống dịu dàng
Một mảnh trăng treo tình đã khuyết
Đôi vì sao lạc hận còn mang
Hoàng hôn muôn thuở sầu cô tịch
Viễn khách về đâu lạc nẻo đàng?

20-01-2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Hoàng Hôn (Xóm Đồng)
  • Hoàng Hôn (Võ Hoàng Nghĩa)
  • Hoàng Hôn (Thiết Dương)
  • Hoàng Hôn (Phan Phương Nam)
  • Hoàng Hôn (Mr Smile)
  • Hoàng Hôn (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Hoàng Hôn (Hắc Diện Thần)
  • Hoàng Hôn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hoàng Hôn (Hồng Dương)
  • Hoàng Hôn (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
Thơ bạn muốn xem
  • Niệm Khúc
  • Đêm Trăn Trở
  • Bờ Vai Ấm Áp
  • Nhạt Phai !
  • Khuya
  • Thương Con
  • Cô Gái Bàn Bên
  • Vẩn Vơ Chiều
  • Lối Hạ Buồn
  • Bước Tôi Đi !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
  • Y TRÚC
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
©2025 - CungThuGian.com