Hoang Đàng

Tác giả: Thiết Dương

("Một lời đã trót thâm giao,
Dưới dày có đất trên cao có trời !
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh"_ Kiều- N.Du)

HOANG ĐÀNG
(Phú đắc)

Những thuở êm đềm bến thật đông
Mà nay vắng vẻ lạnh gương hồng
Sao đường mộng bước vòng vo mãi
Để tiếng ca ngừng hụt hẫng không
Kẻ phũ phàng gieo sầu ngập lối
Người tha thiết đợi tủi dâng lòng
Muôn lời hẹn ước giờ quên lãng
Hỏi nguyệt hoang đàng mấy ngã sông

Thiet Duong _24/8/2014
Chưa phân loại
Uncategorized