Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoạn Thư (Vịnh Kiếu)

Tác giả: Vuhungviet.

Họ Hoạn nhà ai quá lạnh lùng.
Ghen Kiều mà cứ bảo là khộng
Mưu ma đủ kiểu làm tan dạ.
Chước quỷ bày trò đến nát lòng.
Phỉnh nịnh gian manh trông thấy sợ.
Điêu ngoa xảo trá đến não nùng.
Hồng nhan một lứa cùng duyên phận.
Dại dột gì đâu phải sống chung.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghiệp Trần
  • Ngu Ngơ
  • Đón Bạn.
  • Thúy Vân (Vịnh Kiều)
  • Gà Mái Hoá Gà Cồ
  • Có Chi Đời
  • Dòng Kinh Buồn
  • Tương Tự
  • Nổi Nnhớ Hoàng Hôn .
  • Về Chốn Xưa
Thơ tương tự
  • Hoạn Thư (Bài Xướng Vịnh Kiều 10) (Trần Minh Hiền)
  • Hoạn Thư Thời Đại (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăm Năm Lạc Bóng Nhau Tìm
  • Vh. Và Bằng Hữu Đón Xuân.
  • Tập Qua Hàng
  • Tiễn Em
  • Giang Hương Cố Nhân Ngẫu Tập Khách Xá
  • Anh Có Về Tiền Giang
  • Đấng Tha Thứ Và Che Chở
  • Vỡ Giấc Chiêm Bao
  • Bông Hồng Héo
  • Bướm Tuyết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
©2026 - CungThuGian.com