++ Hoài Niệm ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

☔??HOÀI NIỆM??☔

Ta ngồi học như ve kêu khổ
Nóng mùa hè mặc khố cũng hầm
May mà máy lạnh rì rầm
Âm thanh rất nhỏ trầm ngâm vần tình...
*
Ôi đang học bóng hình thơ đến
Viết đôi câu nhớ bến Bình Đông
Tuy rằng nào có ở không
Hồn hoà trong mộng niềm mong mỏi chờ
*
Bao năm tháng dật dờ chốn cũ
Đã mấy mùa lá rũ tàn thu
Xa xăm dĩ vãng xưa ru
Nhớ về thuở ấy từng khu bến đò
*
Cùng chúng bạn tò mò lặn ngụp
Sông trước trường nước đục lại dơ
Mắt nhìn đã thấy cứ ngơ
Nhảy đùng tắm mát ngây thơ tuổi hồng
*
Tắm một phát bềnh bồng cả buổi
Vừa lên bờ thầy Bưởi gom đồ
Lạnh teo bụng đánh lô tô
Gặp thầy Giám Thị ô hô bị đòn !
*
Nằm sải cẳng thân còn xà lỏn
Nhận mười roi cho tởn đến già
Tám Vân ,Châu Chín thiệt thà
Tụi em xin nhớ thật mà thầy ơi...
*
Tám Vân kể một hơi Nê nhớ (1)
Ấy là duyên lẫn cớ bài thơ
Tuy rằng lời lẽ chơ vơ
Cho vào kỷ niệm cùng mơ chung trường...

?N3?Nguyễn Ngọc René?02/07/2015?
(1) Nê : N3
Tám Vân : Thanh Van Pham
Chưa phân loại
Uncategorized