Hoa Tâm Tư

Tác giả: Minh Tuấn

ngày mai thêm một tuổi
em vui mừng khôn nguôi
chắc anh không còn gọi
này bé con...yêu ơi .

cây bưởi giờ đã lớn
tán lá che góc vườn
mỗi khi mùa xuân tới
hoa gửi gió ngàn hương.

mỗi sáng mai thức dậy
em thường ra quét vườn
nhặt những bông hoa bưởi
gió làm rụng đêm sương.

ngày mai em đã lớn
tuổi đôi tám mộng vương
nếu anh còn gọi bé
nghỉ chơi với anh luôn.

nhà người ta cũng bận
chuẩn bị tết từng bừng
sao không thấy giọng hát ?
vọng trong gió yêu thương.

ai biết đâu mùa xuân
anh phải đi nhập ngũ
con tim vừa mộng rủ
cách xa đã chia đường

lấy chùm hoa đầu cành
em gói tặng tình anh
vào cuộc đời quân ngũ
nhớ hương quê... nhé anh.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized