++ Hoà Đồng ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

HOÀ ĐỒNG

Có lắm kẻ ngữ từ thông suốt
Chữ thi đua nhập cuộc tuôn trào
Ỷ mình thơ mượt tự cao
Rẻ khinh kiều Việt đốn nhào chẳng tha
*
Thơ xướng họa quả là tao nhã
Song thất kia tỏ dạ tương đồng
Học hành biển rộng mênh mông
Giao lưu trao đổi càng nồng câu thơ
*
Lắm kẻ xấu chỉ chờ cái hở
Gạch phang liền tựa chợ chiều đông
Gây ra cảnh tượng bất đồng
Cầm tay thả bút mà ngông hơn khùng
*
Nhất giới trẻ chẳng cung cùng kính
Ỷ tài cao bản lĩnh hơn người
Xem đời nhỏ bé trêu ngươi
Túi thơ vũ trụ một mình hắn thôi
*
Đây song thất xe ngồi tay thảo
Xin cao nhân nào thạo thơ này
Chỉ dùm điểm yếu hôm nay
Vui lòng cảm tạ tháng ngày không quên
*
Ơn chỉ giáo khắc bền tâm huyết
Nêu cho ra cái tuyệt thơ nhà
Điệu vần toả sắc muôn hoa
Họa vui cùng xướng ngọc ngà thi ca...
*
Giữ gìn ý tứ ôn hoà
Tình thơ tiếng Việt gần xa vẹn toàn...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 08/03/2016
Chưa phân loại
Uncategorized