Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoà Cung Điệu

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Hoà Cung Điệu

Gió Mây tên gọi dẫu là hai
Lại giống như nhau những điểm nầy
Phận kiếp lững lờ trôi nổi tới
Cuối đời chầm chậm rã tan phai
Hôm qua bên ấy Nàng ngân khẽ
Bất chợt tim Ta nhịp trỗi dài
Đây đó thì ra cùng ước vọng
Thênh thang, bát ngát kể từ nay...


23/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Em Chiều Đông.
  • Tôi... Và Thu.
  • Chỗ Cho Em...
  • Nhớ
  • Chờ Em Đến Cứu Độ Đời Anh
  • Những Ngày Trôi Qua
  • Sương - Trúc
  • Rồi Sẽ Qua...
  • Dậy Đi Mau (32)
  • Đăng Duyện Châu Thành Lâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
©2026 - CungThuGian.com