Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Bỉ Ngạn

Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Bỉ Ngạn âu sầu nở rộ chốn Vong Xuyên.
Duyên kiếp tình ta mãi không tròn.
Kiếp này, kiếp sau rồi kiếp nửa.....
Hỏi đến bao giờ được bên nhau....???

03-12-2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Niềm Nhớ Quê
  • Ân Cha Tình Mẹ
Thơ tương tự
  • Hoa Bỉ Ngạn (ĐTH Nhã Vy)
  • Hoa Bỉ Ngạn (Nguyễn Thuyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Mưa Rơi
  • Đầy Hai Vai
  • Này Em Tuyệt Diệu Nhiệm Mầu
  • Chỉ Có Thể Là Mẹ
  • Đò Xưa Bến Cũ
  • Thế Là Hết 2
  • Kính Tặng Hương Hồn Cố Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng
  • Giăng Đầy Nỗi Nhớ
  • Tôi Tìm Một Chữ:
  • Liệu Ta Có Thể
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
  • Trương Công Tưởng
©2026 - CungThuGian.com