Ân Cha Tình Mẹ

Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Trên bầu trời có muôn ngàn sao sáng,
Dưới trần gian chỉ có một vì sao
Vì sao sáng đó chính là mẹ
Mẹ thương tôi với tình thương vô bến
Và cho tôi tất cả trên đời
Mẹ cho tôi những gì cao cả nhất
Cho nụ cười và cho cả niềm tin
Không quản nhọc nhằn năm tháng gian nan
Mẹ vẫn cho tôi được cắp sách đến trường
Cùng các bạn tôi chăm ngoan học tốt
Trong tình mẹ cũng xen lẫn tình cha
Cha thương tôi cũng không thua gì mẹ
Vức ưu buồn oằn nặng đôi vai
Cùng với mẹ sẻ chia manh áo
Kiếm đồng tiền để nuôi nấng chúng tôi
Khi bệnh hoạn cha lo toan mọi thứ
Chạy đầu trên xóm dưới để lo cho
Cha và mẹ đều mong con mình khỏe
Học hành ngoan để đi đến tương lai
Hành trình này dẫu còn nhiều gian khổ
Nhưng mẹ cha vẫn không quản chí mình
Để lo cho con mình luôn đến lớp
Học hành ngoan để đi đến vinh quang
Công cha mẹ sánh như trời như biển
Suốt cuộc đời chỉ nghĩ đến chúng con
Mẹ cha ơi! Không biết đến bao giờ
Chữ hiếu kia con mới đền đáp được
Con giờ đây cũng chỉ là đứa trẻ
Chưa biết nhìn đời nhìn cuộc sống tương lai
Con mong sao cho mẹ cha luôn khỏe
Suốt cuộc đời sống mãi với chúng con
10-11-2013

Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Chưa phân loại
Uncategorized