Hoa Bay

Tác giả: Dã Tràng Cát

Chớm đông tĩnh lặng nhạt mây thù
Giá lạnh da ngoài ảnh mộng u*
Rét mướt cảm thương hồn chĩu nặng
Ấm êm quặn xót phố co lo


Chớm đông tâm thức gọi người về
Dừng lối hao gầy dục tính mê
Vó ngựa thời gian chừng đã mỏi
Xám màu trí não hổ thân ghê


Chớm đông khơi mới những lời ru
Tuyệt lộ tình trao khúc thuỵ du**
Thiên Ý tâm can bầu nhiệt huyết
Đệ huynh nghĩa thiết cặp chim gù


Chớm đông rời gót mắt thu say
Dấu lại lòng yêu biết ai hay
Thiên Hạo ẩn mình hoà vũ trụ
Gieo lòng độ lượng cánh hoa bay.


Dã Tràng Cát
Sài Gòn, 15/10/2015

[*] U mộng ảnh (幽夢影) tên tập sách nổi tiếng của nhà văn Trương Trào đời Thanh với 220 câu cách ngôn nghệ thuật và thường thức đời sống.
[**] Khúc Thụy Du, thi phẩm của Du Tử Lê
Chưa phân loại
Uncategorized