Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Ban

Tác giả: Khánh Linh

Non ngàn rạng rỡ lúc bình minh
Cánh trắng tinh khôi tím điển hình
Núi sớm âm thầm khơi sắc ngọc
Rừng chiều lặng lẽ toả hương trinh
Hồn nhiên dãi nắng cho tròn nghĩa
Mộc mạc dầm mưa để vẹn tình
Khổ hạnh tôi rèn nên ý chí
Duyên thầm trước gió vẫn lung linh !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Bình Minh
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
Thơ tương tự
  • Hoa Ban (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hoa Bạn Thơ Tình (Dương Lam [vophubong])
  • Hoa Ban Tím (Lê Gia Hoài)
  • Hoạ Bản Tình Ca (Hồng Dương)
  • Hoa Ban Trắng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Hóa Băng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoa Bằng Lăng (Mr. Smile)
  • Hoa Bằng Lăng (Hoàng Nghi)
  • Hoa Bằng Lăng (Sương Sương)
  • Hoa Băng Lăng Tím (Chưa Biết)
Thơ bạn muốn xem
  • Cầu Nguyện Cho Bạn
  • Tiễn Biệt !!!
  • Vẫn Ru Hời
  • Lời Cuối Cho Người Yêu
  • Em Ơi Anh Chỉ Sợ
  • Sau Ngày 8/3
  • Ảo Tình
  • Bài Thơ Tết Của Cha Tôi
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 187
  • Con Nhà Nghèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Cường
  • Vũ Đình Liên
  • Chế Lan Viên
  • Phan Tình
  • Nguyễn Công Trứ
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
©2026 - CungThuGian.com