Hộ Pháp Vi Đà Thiên Tôn

Tác giả: Nguyễn Tâm

Tích xưa lưu truyền
Xa tới mười phương
Nơi bờ sông ở Lạc Dương
Vi Đà tên tục tỏ tường là trai

Sức trẻ vươn vai
Cao lớn anh tài
Kiếp trước chính thật là ngài
Đại Thần Thiên Tướng tại đài thiên vương

Tâm tánh hiền lương
Cốt cách phi thường
Làm nghề thợ khéo bình thường
Độc thân chưa vợ nơi giường phòng không

Nhà sát cạnh sông
Nhìn cảnh đau lòng
Sông sâu sóng dữ phập phòng
Thuyền đò chìm đắm máu hồng thế nhân

Nguyện với tự thân
Dành dụm bao lần
Tiền nong gói ghém ân cần
Mong xây cầu chắc xóa dần âu lo

Hoàng hà sóng to
Ông lão chèo đò
Một hôm đưa khách đâu dò
Giữa dòng chèo chống tơ vò ruột gan

Khóc lóc kêu than
Thấu tận mây ngàn
Quán Âm nghe tiếng dân làng
Tay phất dương liễu vội vàng cứu an

Nghĩ cảnh tóc tang
Không thể luận bàn
Phật Bà ngự giữa sen vàng
Hóa thân cô gái bên làng đôi mươi

Đằm thắm xinh tươi
Cô hỏi chuyện người
Lão ông kể lại rõ mười
Kẻ giàu bủn sỉn lại lười làm ơn

Nghĩ cách này hơn
Chẳng ai giận hờn
Kén chồng sông lớn sóng vờn
Quan tiền ném trúng có sờn trúc mai

Công tử con trai
Thiếu gia anh tài
Bến sông thi thố rõ hài
Ném tiền mong trúng trang đài mỹ nhân

Đâu Lữ Động Tân
Ngang chốn hồng trần
Ngó qua nhìn tận một lần
Thì ra Bồ Tát đang cần tiền nong

Nhìn tiếp kia sông
Nãy ý trong lòng
Trêu vui Quán Âm vào tròng
Chuyện kia thành thật vợ chồng một đôi

Vi Đà đơn côi
Kết duyên cho rồi
Động Tân dùng phép hóa mồi
Kêu chàng trai trẻ ném hồi trúng ngay

Bồ Tát buông tay
Hóa ra ông này
Ta đang làm chuyện sâu dày
Cứu dân độ thế ông bày ra chi

Bạch Phật mấy khi
Chung ý do thì
Vi Đà cốt cách ai bì
Muốn xây cầu đẹp bởi vì chúng sanh

Nghe đến hồng danh
Quán Âm rành rành
Cúi đầu đảnh lễ tâm thành
Con đà phát nguyện sao đành ngớ lơ

Phật thấy căn cơ
Chí trai đâu ngờ
Con đem công đức từng giờ
Xây cầu hoàn tất xóa mờ tan thương

Không ngại gió sương
Bao tháng năm trường
Khó khăn không thể đo lường
Công cao cầu nối có đường dân qua

Lập thệ đâu xa
Chính thật Vi Đà
Khẩn mong về với Phật bà
Làm thân hộ pháp thật thà tu tâm

Dứt nguyện thậm thâm
Ứng biến đâu lầm
Án chày kim sắt tay cầm
Thiên Tôn Hộ Pháp ầm ầm sấm vang !

06 - 06 - 2018
Chưa phân loại
Uncategorized