Hiên Đời Nhạt Khúc Ái Ân !

Tác giả: Thúy Lan

"...Em ạ cuộc tình như khúc hát
Có trầm có bổng mới du dương
Nốt đen nốt trắng tròn hay móc
Khi luyến khi ngừng mới đủ khuôn …"
(GQM)

Tình riêng em gửi cung la thứ
Giai điệu buồn buồn nổi nhớ khơi
Tóc rũ tình trần qua nhạc bản
Thấy sầu luân vũ dẫm da người

Niềm riêng em gửi theo ngày tháng
Kỷ niệm khóc thương phận má hồng
Đành dắt ... niềm riêng vào cõi mộng
Mới hay ...mình lạc chốn hư không

Trước cổng phù du nghìn lối rẽ
Tim em ấp ủ bóng hình Anh
Một mình em đứng dưới mưa lệ
Ướt sũng thân trần ... phai tóc xanh
***
Hiên đời nhạt khúc ái ân
Người từ năm cũ về ngang ngỏ hồn
Trời ơi ! từng thước phim lòng
Ngỡ chôn vào huyệt mộ buồn không tên
Nào ngờ quên vẫn chưa ... quen !!!

Thúy Lan

Anh ....dù có qua bao đắng cay, muôn đời em vẫn ...
Chưa phân loại
Uncategorized