Hẹn Kiếp Sau !!!

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Nếu một ngày không đến được bên nhau
Anh mong muốn đừng âu sầu em nhé
Hồn đơn lạnh mộng uyên ương không thể
Dạ ngậm ngùi để lại những nỗi đau

Nếu một ngày tình vẫn mãi đậm sâu
Em có nhớ người bắt cầu tình ái
Nghĩa duyên phận đâu phải là mãi mãi
Vẹn câu thề tình chẳng thể nhạt phai

Nếu một ngày tình còn lắm chông gai
Em chấp nhận ôm hình hài năm tháng
Nỗi khao khát hay con tim lãnh đạm
Mắt đượm buồn hồn phiêu lãng chông chênh

Nếu một ngày anh chẳng ở kề bên
Em có nhớ gọi thầm tên anh tới
Lòng vương vấn bồn chồn trông ngóng đợi
Hay hững hờ về người mới phương xa

Nếu một ngày tình ta đã phôi pha
Tim khắc khoải nỗi phong ba bão tố
Em có nhớ những lần ta gặp gỡ
Nụ hôn nồng trao nhung nhớ cho nhau

Nếu một ngày tình dang dở đớn đau
Đừng day dứt hay buồn rầu em nhé!
Đừng oán hận ngỡ ngàng trong lặng lẽ
Khóc đoản sầu xin tình sẽ bên nhau...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 13 - 11 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized