Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hè Về

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

HÈ VỀ

Hè lại về, đã nức nở tiếng ve
Khắp quê hương đã rực trời phượng nở
Hàng phượng vĩ vẫn màu hoa rực rỡ
Như thuở đầu anh mới yêu em!

Nắng ở trên đầu, sức nóng ở trong tim
Để đời ta luôn thấy mình bận rộn
Việc chung riêng tháng ngày bề bộn
Vẫn nao lòng nghe vọng tiếng ve ngân
10/5/2019
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chẳng Sợ Đặc Khu: Nếu...
  • Tâm Tư
  • Gửi Bot Cai Lậy Và Nhà Nước Bot
  • Vài Lời
  • Viếng Cha F.x Võ Thanh Tâm
  • Thăm Mẹ
  • Ngẫm
  • Hà Tĩnh Bất Ngờ Nổi Bật Lên
  • Cho Ngày 8/3
  • Noel 2017
Thơ tương tự
  • Hè Về (Hoa Tím)
  • Hè Về (Trần Thi Thủy)
  • Hè Về (Đoàn Ngọc Sơn)
  • Hè Về (Giáp Việt)
  • Hè Về (Phạm Thị Xuânq Uỳnh)
  • Hè Về (Hoài Nhớ)
  • Hè Về (Vuviethung.)
  • Hè Về (Hữu Hạnh)
  • Hè Về (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hè Về (Gia Long Hp)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoà Bình Là Vậy Sao?
  • Giang Mai
  • Nước Mắt Người Tình
  • Dẫu Chỉ Là Mơ
  • Tương Tư 4
  • Khổ Qua Hầm
  • Anh Hùng Ngộ Giai Nhân
  • Vọng Chiều Mưa
  • Nay Con Đang Ở Phương Xa. Nghe Tin Nội Bệnh Sót Xa Cõi Lòng
  • Làm Chim Di Trú
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
©2026 - CungThuGian.com