Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hè Về

Tác giả: Gia Long Hp

HÈ VỀ

Nắng vàng trải khắp không gian
Tiếng ve sầu gọi râm ran - Hạ về
Nụ non đã hết ngủ mê ?
Bướm vàng ẩn hiện ... chiều về Én chao
Chùm hoa phượng - Gió lao xao
Tóc thề mực tím hôm nao xa trường.

Chia ly để lại nhớ thương
Hè về sao mãi vấn vương nỗi lòng .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Nhận Ở Xuân Sơn
  • Dại Khờ
  • Nhớ Hà Nội
  • Màu Thời Gian
  • Hải Phòng Quê Tôi
  • Nàng Tiên Cá
  • Hoa Muống Biển
  • Về Thủy Nguyên - Hải Phòng
  • Mưa Buồn 2
  • Ngày Em Đến...
Thơ tương tự
  • Hè Về (Hoa Tím)
  • Hè Về (Trần Thi Thủy)
  • Hè Về (Đoàn Ngọc Sơn)
  • Hè Về (Giáp Việt)
  • Hè Về (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Hè Về (Phạm Thị Xuânq Uỳnh)
  • Hè Về (Hoài Nhớ)
  • Hè Về (Vuviethung.)
  • Hè Về (Hữu Hạnh)
  • Hè Về (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Ngang Giảng Đường
  • Nằm Mộng
  • Chuẩn Không Phải Chỉnh
  • Đêm Cuối Năm
  • Trễ Học
  • Mộng Dưới Trăng
  • Trăng Mơ
  • Tương Tư
  • Nhỏ Lòng...
  • Chúng Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
©2026 - CungThuGian.com